Vợ tôi - Nàng Hoa Khôi
Nàng đẹp và từng là hoa khôi của trường. Tôi chưa bao giờ dám mơ yêu nàng, nhưng nàng lại yêu tôi và đồng ý làm vợ. Mọi người khen tôi may mắn, nhưng cũng cảnh báo về những rắc rối có thể xảy ra. Dù xuất thân nghèo khó, tôi chăm chỉ và không ngại việc nặng. Nàng, từ gia đình gia giáo, được dạy dỗ nội trợ từ nhỏ. Khi mới cưới, tôi lo nàng mệt nên hay muốn làm thay, nhưng nàng từ chối và muốn thực hiện vai trò của một người vợ, kèm theo nụ cười dịu dàng. Chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Dù thế nào, tôi cũng không thể “đuổi” vợ ra nghỉ, nàng chỉ muốn tôi giúp nàng làm việc. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng tôi còn “đòi” nàng hát cho nghe. Vợ tôi đẹp và rất chăm chỉ. Việc nấu ăn, do tôi nấu ngon hơn, nàng nhờ tôi dạy, đặc biệt là các món tôi thích. Nàng khen tôi giỏi, cái chun mũi dễ thương của nàng làm tôi tự hào. Dần dần, nàng nấu ăn còn giỏi hơn tôi. Về quê dịp giỗ, Tết, nàng trổ tài nấu nướng và được khen khéo léo. Nàng rất thân thiện với hàng xóm, khác với nhiều nàng dâu thành phố. Mỗi lần về quê, nàng luôn mua quà cho mọi người, dù giá trị không lớn nhưng cách nàng nói chuyện khiến mọi người gần gũi hơn. Khi mẹ tôi bệnh phải ra Hà Nội chữa trị, vợ chồng tôi là người chăm sóc.
Nàng không hề tị nạnh, luôn chăm sóc mẹ cho đến khi ra viện, ai cũng khen nàng dâu vừa đẹp vừa khéo léo. Dù xinh đẹp, nàng ít khi mua sắm cho bản thân, chỉ lo cho chồng con và ăn mặc giản dị. Nàng có "tật xấu" là mua nhiều sách, khiến nhà tôi trở thành một thư viện mini. Buổi tối, cả gia đình thường quây quần đọc sách cùng nhau, thật ấm áp. Nàng còn sinh cho tôi một hoàng tử và một công chúa, đẹp như thiên thần. Khi mang bầu, nàng muốn tôi dạy hát ru, cả hai đôi khi hát sai lời nhưng luôn cười vui vẻ. Kể từ ngày cưới, tôi cảm thấy trẻ trung hơn, nhiều bạn không nhận ra tôi. Tôi thấy thật may mắn khi có nàng làm vợ!


Source: https://afamily.vn/vo-toi-hoa-khoi-2011090512125088.chn